Chọn lựa giữa hạnh phúc riêng của mẹ và việc giữ mẹ ở lại: Nên làm gì?
Chào các cô chú! Cháu tên là T.L, 17 tuổi, sống ở Hà Nội cùng mẹ và em trai 15 tuổi. Bố cháu mất sớm vì tai nạn giao thông khi cháu 3 tuổi. Mẹ cháu có công việc ổn định và mở một cửa hàng tạp hóa tại nhà để nuôi hai chị em. Cháu và em trai thường giúp mẹ bán hàng theo lịch học. Cuộc sống của ba mẹ con êm đềm, dù không giàu có nhưng luôn yêu thương và gắn bó với nhau.
Mẹ cháu có nhiều người theo đuổi nhưng đều phớt lờ vì lo cho hai chị em còn nhỏ. Mẹ sống lặng lẽ, không có bóng dáng đàn ông nào bên cạnh. Thời gian trôi qua, hai chị em cháu đã trưởng thành; cháu là học sinh trung học còn em trai đang học cấp 2. Để mẹ vui, chúng cháu luôn nỗ lực học tập và đạt nhiều thành tích. Mẹ rất tự hào về chúng cháu và luôn nói rằng chỉ cần thấy chúng cố gắng, mẹ sẽ không phàn nàn về khó khăn. Một ngày, khi mẹ chở chúng cháu về quê thăm ông bà, mẹ nhận được cuộc gọi gấp và phải lên Hà Nội, để lại chúng cháu ở lại chơi với ông bà.
Sau một ngày ở nhà ông bà ngoại, hai chị em cháu nhớ mẹ quá nên xin ông bà cho về sớm. Để gây bất ngờ cho mẹ, hai chị em đề nghị ông bà không gọi điện báo trước. Ông bà đồng ý vì đường về chỉ khoảng 20km. Khi đến nhà, hai chị em hăm hở xách quà và tưởng tượng đến sự ngạc nhiên của mẹ. Tuy nhiên, khi vào cửa hàng, chúng cháu thấy không khí tĩnh lặng và phát hiện mẹ đang trò chuyện với một người đàn ông. Qua nghe lén, hai chị em đoán rằng mẹ và chú ấy có mối quan hệ tình cảm, có thể chú đang muốn tiến tới hôn nhân.
Cháu nghe mẹ nói chuyện với một người đàn ông mà mẹ có tình cảm và muốn kết hôn, nhưng mẹ lo ngại vì chị em cháu vẫn chưa trưởng thành. Mẹ bảo nếu chú ấy không thể đợi, thì có thể đến với người khác mà không trách móc. Cháu cảm thấy sốc và sợ mất mẹ, đồng thời cũng ghét người đàn ông ấy. Mặc dù mẹ tỏ ra vui vẻ trước mặt chị em cháu, nhưng cháu thấy mẹ thường trằn trọc suy nghĩ khi đi ngủ. Cháu thương mẹ vì đã vất vả nuôi dưỡng chị em cháu suốt 20 năm, nhưng cũng giận vì không hiểu sao tình yêu của chị em cháu không đủ để mẹ hạnh phúc. Cháu băn khoăn không biết có nên nói với mẹ về cảm xúc của mình hay không, và liệu có nên ngăn cản mẹ đến với người đàn ông ấy. Cháu xin giấu tên vì sợ mẹ sẽ đọc được và buồn lòng thêm.
Khi mẹ cháu bán hàng, mẹ hay vào mạng đọc báo. Cháu rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ các cô chú vì tâm trạng của cháu đang bối rối. Cháu xin cảm ơn!





Source: https://afamily.vn/de-me-den-voi-hanh-phuc-rieng-hay-giu-me-o-lai-20110824025140736.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng